Tạ Lỗi

Khuya đã vào mưa nặng hạt rơi
Nghiêng mình trở gối khẽ ưu phiền
Bơ vơ từng ngón tay đan vụng
Thổn thức để lòng ngấn lệ trôi

Xào xạc gió khua động giữa đêm
Lửng hồn vương vấn cõi xa xăm
Đèn chong bên tiếng mưa sùi sụt
Môi má xanh xao giọt ướt mềm

Ôm kiếp đa mang bước lỡ làng
Lập lờ điên tỉnh giấc sương tan
Đất trời cao rộng đâu dung lối
Dù vẫn quẩn quanh giữa tấc gang

Đã biết có ngày phải giã từ
Đời xin tạ lỗi với tình thơ
Thời gian đâu dễ phai nhòa dấu
Để mãi cơn đau lụy giấc mơ

Chúc nguyện an vui đến với anh
Cạnh bên êm ả thắm chân tình
Ngày nào chợt nhớ...người em gái
Một khoảng sóng qua sẽ lặng yên

09-26-06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả