Lệ Tương Tư

lệ tương tư chiều nay em khóc
chiếc lá vàng lả tả thu qua
mây có xám giăng thêm buồn bã
giữa chiều tà chợt thấy đơn côi

lạnh nơi đây chìm trong tăm tối
lạnh ở lòng thổn thức tim đau
sầu lại thêm giọt buồn ảo não
nhớ anh rồi... lệ mãi cứ rơi

anh vô tình... biết không anh hỡi
sao hẹn rồi... anh nỡ vội quên
anh ngoảnh đi thu tím buồn tênh
cho lá rụng... mưa rơi... lệ đổ

tương tư em khóc đầy trên phố
giọt mưa buồn hay lệ - lá bay
mong sao gió cuốn về bên ấy
nhắc với người yêu... một ước mơ

Sep. 27, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả