Mưa Rơi 2

Mưa rơi tí tách ngoài hiên
Giọt buồn duyên phận ưu phiền vương mang
Giọt sầu thấm sắc dung nhan
Cho màu mắt lệ điểm trang dáng hình

Mưa rơi đẫm ướt niềm tin
Cõi riêng trĩu nặng buốt tình thi ca
Vòng tay ôm ấp lụa là
Hương thơm trầm bưởi ái hà ngạt môi

Mưa rơi lất phất lưng đồi
Heo may trở giấc se đời phù du
Buồn vương tà áo giã từ
Ngẫm câu chuyện cũ buốt nhừ trái ngang

Mưa rơi lấm tấm muộn màng
Chiều thương xa lộ xếp hàng kẹt xe
Nợ nần dệt chữ éo le
Mỗi khi trống vắng lại mê ảo huyền

Ôi chao đáy mắt đen tuyền
Hồ thu trong suốt dịu hiền ghét thay
Biết là mộng quá tầm tay
Sao tim viễn khách đắm say lả người

Em như mưa thích vô tình
Để hai nỗi nhớ hiển hình biệt ly
Vẫn đây thơ nát lòng ghi
Muôn vàng trìu mến đậm ghi tao phùng.

Andy Nguyen Sep 27, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả