Than
Tháng chín chưa sang thu đã tàn
Em còn nhớ chuyện dưới đêm trăng
Có đôi nam nữ trao hôn gió
 Thử vị mặn nồng quyện ái ân

Nuốt giọt mưa sa đẫm ướt mi
Rơi trên mắt lệ tủi xuân thì
Tên người khẽ gọi trong thinh lặng
Gió đáp hững hờ tiếng biệt ly

Khoảng khắc mơ vàng gối mộng xưa
Buồn đêm nguyệt hạ thoáng xuân lùa
Xa ai quyến luyến mùi tơ tóc
Nét ngọc ghen hờn thật dễ ưa

Còn chăng kỷ niệm trọn vòng tay
Quẩn quắt quanh nhau mộng tháng ngày
Vị đắng tương tư mòn mỏi đợi
Theo dòng định mệnh nghẽn lòng mây

Lệ đắng vành môi khóc dở dang
Yêu đương trắc trở vỡ âm thầm
Không em hụt hẫng hồn tan tác
Thi ý dâng sầu lụy vướng mang.

Andy Nguyen Sep 27, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả