Sóng Tình Thiên Thu
Ngọn sóng nào vừa gọi trùng dương
Cuộc tình nào tan khi vào đông
Trời rét buốt , chân em không lối
Dật dờ trên biển cát lệ mòn
Ngọn sóng tình , sao em đành gánh
Mộng mơ ngày hoa mộng , còn đâu
Gói mây sầu em dâng đỉnh tuyết
Nghe rã rời , biền biệt cơn đau
Trời giăng lối , mưa về ai oán
Mưa trời rơi , ướt áo em rồi
Mưa lệ rơi , ướt đời ngăn cách
Nhòa nhạt nét môi xưa nào vơi
Xào xạc ánh mây buồn về biển
Mang giá băng mịt mù thân em
Đời muôn lối , giờ trôi theo biển
Ngọn sóng đời cuốn tình thiên thu
Đông Hòa
28.09.06