mùa em -


ta thấy rõ mùa em không lạnh
mà theo hoài
cửa vẫn khép
buồn tênh
ta đứng mãi giữa đồi mưa nắng
chờ em qua chia nửa gánh nỗi niềm

mà ngông nghênh, em dịu hiền đến lạ
khoe môi hồng bằng những nụ cười xinh
em dối ta
em dối em
giữa phố
bỏ ta nằm với nỗi nhớ lặng thinh

ta thấy rõ lòng em rất ấm
mà bao năm vẫn đóng ngoặc
đi về
em dối ta
em dối em
thanh thản
bỏ ta ngồi đếm mộng đam mê

bao giờ em hỡi...
chia ta nửa gánh
để em về thông thả chuổi ngọc trong
để ta về dang vòng tay rộng
ôm em vào giấc ngủ mênh mông

bao giờ em hỡi...
mùa em thắp nắng
cho ta còn mơ vết yêu đương -

09.27.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả