Giọt nước
Có đôi khi
Trong mơ ta thầm thì chi đó
Tay vô tình nhặt hạt cỏ ai quên
Ươm vào trong những buồn tênh
Ươm mênh mông gió vào miền viễn du.
Có đôi khi
Lạc chân về đâu đó
Ta gặp mình bỡ ngỡ hạt mưa
Chợt như cảm thấy đời thừa
Bàn chân trống vắng mỏi dồn đường đi.
Có đôi khi
Thả hồn lang thang đó
Áng núi mờ giận dữ chặn bước ta
Bao nhiêu mơ mộng vỡ òa
Tan thành giọt nước mặn mà trên môi.
Có đôi khi, chỉ đôi khi thôi
Ta tìm quên, cõi đời mộng mị
Và đôi khi, đôi khi đó
Giọt nước nào
Lặng lẽ
Cuốn ta đi....
Sept. 28th 2006