EM NGHE!!
Thương thay cụm lá vàng trước gió
Than thở từ đây đến cuối mùa
Ơi hỡi, có ai trong thiên hạ
Lắng nghe tiếng nấc của lòng ta?!*
EM nghe tiếng nấc của lòng ANH
Kín cả thiên thu mỗi chiều vê
Quê hương, cố quận, trường xưa cũ
Bóng một con đò bến Hậu Giang
Mây ngàn vẫn chở gió về ngang
Nằng nặng vương mang những giận hờn
Người đi vắng bóng, triền sông nhớ
Sao bỏ mẹ già ngóng rặng tre...
Rối bời canh hẹ mỗi mùa xa
Xứ sở thương đau, lắm muộn phiền
Đường bay thiên ải, chim chiền chiện
Mỏi cánh bao năm chẳng tới nhà
Mai ngày xin bỏ núi kiêu sa
Về miệt đồng quê kiếm tìm người
Trao anh chíêc áo còn nguyên nếp
Đường kim mũi chỉ vẫn trung, chuyên
15h25--27/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo