Những hoàng hôn trong đời
Những hoàng hôn phủ đồi gió hát
Những chiều đi lác đác suối reo
Cô đơn nhớ về cõi cheo leo
Anh còn đó lưng đèo gọi bạn ?
Những hoàng hôn mây bay khói tỏa
Trắng linh hồn chiều xóa dấu chân
Cô đơn về đợi gió bâng khuâng
Tìm dấu vết mùa thu năm cũ
Những hoàng hôn nắng tìm giấc ngủ
đợi trăng lên từ giã mây mù
Ta ngồi đó nghe cô đơn hát
Nghe thăng trầm ngọn gió mùa thu
Những hoàng hôn ra đi mất dấu
Những buổi chiều nhỏ giọt mưa ngâu
Ta còn đó nghe cô dơn khóc
Anh về đâu.. sương gió dãi dầu ?