Em có hờn đâu

Em có hờn đâu có giận đâu
Chẳng qua tại chiếc lá thu sầu
Rơi trên nệm cỏ pha màu úa
Khiến mắt cay sè nhỏ giọt châu

Em có hờn đâu có giận đâu
Vì trời tháng bảy đổ mưa Ngâu
Xót thương số phận tình Ngưu Chức
Khóc để ông thiên nối nhịp cầu

Em có hờn đâu có giận đâu
Tại hòn non bộ đã thay màu
Ngoại không còn nữa cùng em ngắm
Những đóa sen hồng mỗi đợt sau

Em có hờn đâu có giận đâu
Vì ai chẳng khéo ướt mi đào
Buồn buồn trốn lại cho tìm kiếm
Để tóc rối bù mắt lõm sâu

:-D

---

AL có mượn câu "Tôi có chờ đâu có đợi đâu"
trong bài "Xuân" của Chế Lan Viên để làm bài
thơ này. 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả