Đời vẫn xanh

 
Tôi cứ đi mòn chân mỏi gối
Thời gian lướt qua chẳng hỏi thăm tôi
Dòng sông xưa vẫn mãi êm trôi
Con đò cũ đã thôi không đón đợi
Ngại chẳng kịp khi hoàng hôn giăng lối
                       *
Nơi tôi đí qua da diết khúc hát ru
Cánh võng đưa nghiêng chiều êm ả
Khoảng trời xanh vui đàn bướm lạ
Thoả thích tắm mình cơn mưa hạ đồng quê
                        *
Nơi Tôi đi qua còn khát vọng tuôỉ thơ
Trong trẻo ước mơ trải lòng dâng hiến
Chẳng toan tính chẳng sợ đơì ngã giá
Điều nghi ngờ đâu có ở trong tim
                        *
Tôi đã qua trong thăng hoa nghiệt ngã
Mặc người ta dối trá  - thật thà
Đến rồi đi như hội chợ phù hoa
Đời vẫn thắm vẫn xanh như sắc lá.

 

                                            2004


                 
 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả