Thương Ai Em Không Hiểu

Chiếc lá rơi lạc lõng
Con chim hót giữa chiều
Em nghe nhiều trống vắng 
Ánh nắng vàng quạnh hiu

Bước chân nghe nặng trĩu
Buồn tênh cuối chân ngày
Thương ai em không hiểu
Lòng thấy nhớ thương hoài

Nghe hồn cô đơn mãi
Gió qua tung làn tóc
Lười, em không muốn chải
Rối tung sợi bềnh bồng

Em nhớ ai mỗi ngày
Nên thường hay vớ vẩn
Nhìn bóng mình trong gương
Chợt thấy lòng hụt hẫng

Bởi vì yêu nên bận
Tóc dài mà không suông
Tiếng chim hót nghe buồn
Em biếng lười lượt gương

Chiếc lá vàng chợt buông...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả