Tuổi Đợi II
Xoay ngược thời gian, ta ngắm lại hôm qua
Vệt tình loang chăn gối thơm thơm quá
Vòng đêm khép khung ngày buông đầy mộng
Chạm vào tay, hồi ức đã bướm-hoa
Xoay ngược lại không gian muôn bóng ảnh
Một bóng ngồi ngắm ta lả lơi say
Mây dẫn nắng len vào vùng tóc Hạ
Trườn lên thân lá nhuộm sắc hương cài
Linh hồn giao mùa theo tình ái lên ngai
Còn Người dắt chiêm bao về tình tự
Ta theo dấu chân thơ leo tận đỉnh
Ngự vào lòng mưa gió lịm hồn say
Lại theo về những khoảng trống mênh mông
Như giun dế ngân lời buồn bất tận
Tiếng chân đêm trên lá khô dòn vọng
Lời trần tình gió đưa nhẹ qua song
Tiếng nguyệt cầm hay thánh thót sương rơi
Nhịp ngân lên cung nghìn trùng xa cách
Ta ngồi nghe giây chạm ngay điểm phút
Tịch tang lòng giờ cứ mãi chậm trôi
Chờ ngày mai mùa gùi nắng lên cao
Mây rộn rã phơi tơ trời trắng mịn
Ta giờ đây vá khâu hoài tuổi đợi
Với tình Người đêm kết cúc trăng-sao
Chờ ngày mai gùi mộng qua cơn lũ
Mang áo hồn khoác lên dáng trăm năm
Đi giữa đời thơm ngát hương ngải trầm
Đứng trước biển hét vang...lời vàng đá
HaDiep