Biển Cát Tình Xuân

Biển cát trắng thuỳ dương một sớm

Ta có em với một mùa xuân

Với tình yêu của loài cát biển

Mơ mộng trải dài trên cõi ngàn

 

Biển cát một mùa xuân theo về

Ta bên em nghe hồn đam mê

Nghe tiếng gọi từ đâu xa vắng

Đi vào theo giấc tình tái tê

 

Biển cát trắng xoá một trùng dương

Biển cát tiếng gọi của tình thương

Xao động tim ta trong ngày sáng

Trong chiều lặng không cô đơn

 

Biển cát dấu chân em mài miệt

Trên hoang vu mê mãi tâm hồn

Trên ngọn sóng giữa trùng dương biếc

Một màu xanh xa tận cuối nguồn

 

Đông Hòa

29.09.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả