Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lỗi Hẹn

 
 
Mới lạc nhau thôi đâu đã mất
Mà sao người vội nói biệt ly
Cơn gió thoảng qua còn tri kỷ
Đã hết đâu nào mộng sóng đôi
 
Bên đời sớm-tối vẫn đơn côi
Như hai vạch sáng kẻ xuống đường
Ngược chiều đi-đến qua  mê-lộ
EM có nhớ về lối hẹn trưa
 
Thôi đừng hỏi nữa khúc nhạc xưa
Nơi đâu cung nốt chẳng tìm đàn
Cho thơ ANH lỗi: vần-ý- tản
Góc vắng EM về sương lạnh giăng
 
2h20--29/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
 
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả