Quanh Ta
Quanh EM là gió thổi
Quanh ANH chiều mưa rơi
Vuốt mặt đời sớm tối
Biết rồi còn nhớ-quên
Bên nhà EM bàn ghế
Đợi một người thân thương
Bên ANH mây bay thoảng
Lơ lửng trời mênh mang
Sóng biển chẳng đi ngang
Cho thuyền duyên cập bến
Để một thời thương mến
Lênh đênh ngoài xa xăm
ANH những muốn hỏi thăm
EM ơi mùa thu tới
Nếu mây mưa bớt vợi
Đường về EM có trông
Hay vẫn gọi-- "tình-không"
Viết hoài lên giấy trắng
Đây giọt tim ANH tặng
Ký tên "tình Thy-Thơ"!!!
Paris- 10h20-- 29/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo