Một Thời Để Nhớ.
Chiều nay thoáng vọng bồi hồi
Nhớ khung trời cũ một thời đã qua
Nhớ mưa phố núi nhạt nhòa
Nhớ đêm Thạch Hản trăng ngà sáng soi.
Nhớ rừng Bản Thượng khôn nguôi
Buôn Hô một thưở em ngồi bên ta
Nhớ màu áo trận lá hoa
Nhớ đêm chiến địa sáng lòa hỏa châu.
Nhớ vùng hỏa tuyến địa đầu
Gió Lào thổi rát nghe sầu thân trai !
Nhớ về Mỹ Chánh miệt mài
Ba lô súng trận oằn vai thân gầy !
Nhớ chiều ngồi tựa lầu Tây
Nhìn dòng Hương chảy mơ ngày cố hương.
Nhớ từng con rạch, bờ mương
Những đêm giá lạnh phơi sương đón thù.
U minh, rừng lá âm u
Đỉa deo muổi đốt mịt mù bước chân !
Hai lăm, đời lắm phong trần
Chiến trường lửa khói, bao lần máu rơi !
Nhớ ơi ! Nhớ quá một thời.
Gian truân nếm đủ một đời thân trai
Dù nay xa xứ lạc loài
Vẫn lòng kiêu hãnhn những ngày...áo hoa.
Huyền Lâm