THÁO
Những giọt lệ lấm tấm nhòa giấy mực
Những chiều tà ray rứt bóng hoàng hôn
Những dòng thi đêm chôn vùng tiềm thức
Những mùa đi ngủ thức nửa mảnh hồn
Bỗng một chiều thái dương hôn môi mộng
Nắng chen hoa trời lộng tỏa vườn hồng
Gió thoang thoảng hôn má đào thơm nắng
Thiên đàng mây ngủ sắc nhuộm thinh không
Mở trang giấy cõi lòng thênh thang rộng
Điểm nụ cười bay bỗng những ngày xa
Đặt bút thơ vẽ hương thắm lụa là
Em Lộng Ngọc, anh nguy nga quyền quí
Tháo những giấc mơ ẩn từ huyền bí
Đón trăng về .. thuần túy mộng "tình yêu"
Liễu mày cong, trăng hứng gió hiu hiu
Đêm vô tận trăm điều chưa cùng cạn
Tháo sợi dây đời.. kiếp người chán ngán
Chìm ảo hư lai láng mộng tình nhân
Tháo những linh hồn vực sâu năm tháng
Buộc sợi chỉ hồng từ giã bâng khuâng !!