Trông Chờ
Anh đã chờ trông cả mấy ngày
Mở thùng thơ trống ngẩn ngẫm buồn thay
Chiều thu hiu hắt làn sương lạnh
Xao xác đàn chim cất gọi bầy
Lần mở thư xưa của buổi nào
Tấm hình em gởi đẹp làm sao
Hồn lâng lâng mộng cào nhung nhớ
Nước mắt bỗng nhiên chợt ứa trào
Lơ lửng trên cao yếm lụa giăng
Lẳng lơ gió thổi tới cung Hằng
Ngóng trông ngơ ngẩn mòn đôi mắt
Cũng độ Thu về em nhớ chăng?
Thư gởi cho ai mấy bận rồi
Lặng lờ thinh vắng chẳng tăm hơi
Nàng Thơ nhuốm bệnh vào thu nhỉ
Thắc mắc nhớ nhung chất ngất trời
Nguyên Đỗ