Chiếc áo mùa thu

Thay áo mùa thu, màu vàng rừng lá
Gió heo may về thả những giấc mơ
Từng đóa hồng cười hé xóa đợi chờ
Mây trắng tỏa nhuộm thơ trinh .. mộng mị !!

Con đường dài thênh thang xa vạn lý
Chùng bước chân thế kỷ vẫn còn yêu
Nhẹ tay lùa màu tím của những chiều
Ru kỷ niệm nâng niu cành hoa cúc !!

Cảm ơn người mang mùa thu giai khúc
Hé bình minh nắng hát gió giao mùa
Cất vào tim hạt nước những mùa mưa
Hong nắng ấm hương xưa về thoang thoảng !!

Có phải người cùng ta ngăn cách khoảng ?
Đêm hoang mơ man mác gọi trăng vàng
Dấu tình nhân một buổi sớm sương tan
Từng khoảnh khắc dịu dàng theo gió cuốn

Đan ấm bàn tay, nắng về đồng ruộng
Thu màu xanh, chim chóc hát lúa vàng
Có phải người khoác áo những mùa sang ?
Vườn hồng đắm mây ngàn lơ lửng đợi...

Áo mùa thu điểm hoa vàng vời vợi
Nương gió chiều đàn khởi nguyệt cầm ca
Xếp nhẹ nhàng màu xám khói vỡ òa
Cung la thứ chan hòa thơ luyến ái !!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả