Mơ Tiếng Tơ Lòng

Ngậm bút suy tư tỏ tấm lòng
Giữ gìn chí khí mặc long đong
Uốn ba tấc lưỡi  gieo hòa khí
Yên định muôn phương tỏ chí hồng

Én liệng tung bay báo Xuân về
Người người nói nói rộn sơn khê
Đó đây hoa nở mừng Xuân đến
Ong bướm vờn bay trong cõi mê

Xuân tới người ơi rộn tiếng tơ
In như tiếng nhạc ở trong mơ
Ngàn cung nữ múa trên cung Quế
Cùng nắm tay nhau theo nhịp thơ

Hương ngát mùa Xuân vạn sắc màu
An bình hạnh phúc khắp năm châu
Oa oa chỉ tiếng trẻ thơ khóc
Tiếng Mẹ hiền ru con nín mau...

Im lặng lắng nghe Xuân đã về
Én bay liệp khắp cõi trời quê
Người người chào đón mừng Xuân mới
Giọt nắng hồng hôn ngọn trúc, tre

Tơ lụa ai giăng ở trên cao
Ơ như yếm trắng dải tơ đào
Lòng xuân phơi phới niềm vui mới
Ong bướm vờn bay giữa khóm đào

Nửa mơ nửa tỉnh hồn ơi
Giật mình dụi mắt thấy trời vào Thu

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả