Mùa Thu Và Biển
Cứ mỗi mùa thu em ra biển
Khung trời nhuộm đỏ ánh hoàng hôn
Lá thu lác đác rơi từng chiếc
Sóng vỗ thì thầm nghe thân thương
Thấp thoáng chân xa mây uốn lượn
Nhạn lẽ phương trời chao cánh nghiêng
Nỗi nhớ trong em còn miên viễn...
Ngày xưa thân ái biết đâu tìm
Rồi đây lá hết màu thu uyễn
Ai sẽ cùng em những hàn huyên
Tâm sự vơi đầy còn lưu luyến
Từng bước âm thầm...thương nhớ thương
Chiều nay sương phủ mờ chân cát
Chiếc lá mùa thu lại trở về
Sóng vỗ rì rào như tiếng hát
Vết hằn năm tháng trải lê thê...
Lá thu từng chiếc rơi từng chiếc
Trùng dương gợn biếc áng mây trời
Thăm thẳm mù khơi vầng trăng khuyết
Giật mình một thoáng đã tà huy
Mùa thu về đến, mùa thu đi
Khô khan tia sóng ghì bóng lá
Bàng bạc muôn trùng ôi !...biển cả
Mùa thu và biển giữa ngân hà