Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trăn trở theo **



Có nhiều lắm những điều riêng muốn nói
nhưng niềm tin đã dần phai nhạt rồi
cứ lặng im nhận hết trăm ngàn lỗi
để cầu mong được hiểu một lần thôi .

Có van xin cũng không hết những giận hờn
vì vô tình sao ôm hoài oán trách
từ trong tâm thấm mệt mõi nhiều hơn
để con tim máu rĩ trào nát rách

Sợ rồi khi suy nghĩ nhiều điên loạn
ảo cảnh bên ngoài không đủ lấp che
nụ cười gượng gạo làm nhăn vầng trán
khi ý chí bên trong tan tác rã bè.

Có nhiều đêm cầu mong cho giấc ngủ
được bình yên về thế giới bên kia
gởi lại đây cho nhân gian lời nhắn nhủ
hãy tin yêu nhau để đi trọn đường đời .


** Viết riêng cho 1 người

Fri Sep 29, 2006 10:01 am



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả