Đếm Những Hạt Mưa

Đêm khuya đếm những hạt mưa rơi
Hạt vỡ làm đôi xuống nụ cười
Hạt vỡ làm đôi vương khoé mắt
Hạt nào cũng vị mặn trên môi

Đêm khuya đếm những hạt mưa rơi
Hạt chạm vào tim buốt lạnh người
Hạt chạm vào thơ sương khói phủ
Mờ mờ ẩn ẩn kiếp tình ơi

Đêm khuya đếm những hạt mưa rơi
Hạt đọng hồn Thu trĩu bóng đời
Hạt đọng hồn Em buồn lóng lánh
Soi gương hỏi ngọc cẩn sầu khơi !?.

Đêm khuya đếm những hạt mưa rơi
Hạt gợi cung đàn nhịp tiếng côi
Hạt gợi tương tư rung tiếng phách
Tịch tang tang tịch gởi xa xôi

Đêm khuya đếm những hạt mưa rơi
Hạt quấn quýt nhau đến tuyệt vời
Hạt vọng lời yêu vang khắp đất
Ngâu cười say đắm tiếng ngâu rơi

Đêm khuya đếm những hạt mưa chao
Hạt trượt lên da hương phiến nào
Có phải hương tình Anh ấp ủ
Nhờ mây rây rắc giấc chiêm bao

Hay mỗi ngâu rơi rạn rỡ cười
Buồn vui tí tách lệ tươi môi
Đau thương phải thú không Anh nhỉ
Hay tại mùa hờn sướt mướt thôi

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả