Tặng EM
Ta muốn tặng EM
cả trời mây lãng đãng
đang giăng giăng
bên lối rẽ địa-đàng
Ta muốn tặng EM
cơn cuông phong bão táp
đang ùa về ào ạt
kín nỗi niềm riêng Thy
Gió! Gió ở mãi đâu
xin thiên biến hình hài
cho Ta được
một lần thôi là đủ
vòng tay ôm
siết chặt khối tình-si
Bởi ta nghe
cánh cánh ở trong lòng
cho đi nhé
người ơi đừng nuối tiếc
chỉ một lần
mình sống dưới dương-gian
Biết nhau rồi
xin hãy thật trong nhau
nhớ nhau rồi
xin nhớ thật tên nhau
hết một đời
đâu còn có chi đâu
EM ơi lối vắng về xuôi
Sớt chia tất tận tình người hôm nay
M--17h45-- 29/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo