Yêu Người Như Chính Mình
Lạy Chúa con là kẻ dại khờ
Lỡ chân sa đắm vũng bùn nhơ
Quỳ đây thống hối xin tha thứ
Rũ bụi trần gian lấm tuổi thơ
Cả xác thân con đã mệt nhoài
Cuốn theo bao cám dỗ cuồng quay
Vùi trong bóng tối... say men đắng
Lạc thú, xa hoa sống đọa đày
Lạy Chúa khoan nhân hãy lắng nghe
Dắt con đi thẳng lối đường về
Chông gai, sỏi đá không nao núng
Cứu thoát con ra khỏi bến mê
Thập giá năm xưa chết cực hình
Tội con, đời Chúa phải điêu linh
Thành tâm tạ lỗi, trung trinh hứa
Mến Chúa yêu người như chính mình
Như Ly