Bình Yên
Tất cả là bình yên ..
về trong em nỗi nhớ
màu thời gian mãi đổi
dắt tháng ngày rong chơi...
Anh đi tìm bình yên ..
ở một đầu xa vắng
bóng chìm trong im lặng
ngỡ đất-trời xoay ngang...
Biển ở đâu thi thoảng
đẩy sóng rồi ra đi
mặc đôi chiều sự-sống
ngẩn ngơ tìm bơ vơ...
EM đã đi qua Thơ
để đi vào quên-lãng
giận hờn trôi thành nhạc
nỗi buồn thành kiêu sa...
Có cõi thật bình yên
mỗi khi trời trở sáng
ấy là khi yên lặng
tự nghe lời Chúa Cha!!
**Nhưng sự thưc cuộc đời không nằm trong ý niệm của một ai??
Ta đi tìm bình yên...
chỉ thấy toàn giông tố
quanh ta đời bỗng nổi
những dữ dằn điêu ngoa
Nhưng đôi lúc sóng to
ta nằm nghe bão gió
con tim mềm im lặng
ngủ giữa lòng tiếng thơ
16h08-- 29/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo