Chiều tím cùng thơ

Chiều tà mây tím lưng đồi
Nghiêng nghiêng bóng xế mây trôi lưng trời
Thả hồn mộng mị chơi vơi
Vui vần trầm bổng, gọi mời thi nhân

Đời ngắn ngủi, vui mấy lần ?
Nguyệt cầm khảy khúc xa gần tìm nhau
Trời Tây mây tím đậm màu
Ta chờ gió gọi lao xao bóng chiều

Hương thơ dạo khúc thủy triều
Trầm luân đời đã xiêu xiêu nắng vàng
Ta ngồi chờ những mùa sang
Dệt thêu nhung gấm địa đàng mơ trăng

Trời Tây, quê cũ cách ngăn
Mơ thời niên thiếu cung tầng dệt mây
Chiều buồn cỏ dại hao gầy
Mưa thu như khóc tháng ngày qua mau

Vàng thơ ,vàng mộng.. sắc màu
Bút chìm hư ảo lao đao cung sầu
Tình nhân chờ hạt mưa ngâu
Người xa xa mãi bên cầu Chức Ngưu !!!