Không Biết Bây Giờ..?
Không biết bây giờ nơi chốn cũ
Tóc còn nghiêng xõa phủ bờ vai
Có còn áo trắng chiều tan học
Nhặt cánh phượng hồng trong gió bay ?
Không biết bây giờ trên lối xưa
Em còn thơ thẩn dưới chiều mưa?
Tìm nhặt hồn thơ trong giá lạnh
Mỗi độ thu sang, gió chuyển mùa
Không biết con đường còn quán lá
Ngôi trường vách vẫn phủ màu rêu
Em còn lặng lẽ bên song cửa
Nhìn lá thu bay dưới nắng chiều ?
Không biết bây giờ trên bến sông
Mổi chiều thả mắt đợi chờ, mong
Một người lính trận phương xa đó
Có về cho kịp hạ sang không
Không biết bây giờ những năm qua
Bao mùa phượng đỏ nở đầy hoa
Người em xưa cũ còn nơi ấy
Hay đã trôi về một xứ xa!
Bây giờ đã hết thời chinh chiến
Anh sống tha phương lạc nẻo nhà
Mổi khi nhớ lại khung trời cũ
Lòng buồn giọt lệ chợt rơi sa !
Huyền Lâm ...vu vơ ký ức 1 thời .