Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giản Đơn Không EM

 

Giản đơn không EM

...Tình Yêu ..

...và nỗi khổ ..

Ta được gì, khi

...đẫm đậm yêu thương

...nửa chơi vơi ..

...tìm thấy nửa dại khờ ..

Đời bỗng chốc

...như xoay vòng

...đảo ngược...

Ngước mắt lên

Mặt trời

...thôi là nắng

...mà xanh xao

...như dáng mảnh hao gầy

Giữa vô cùng

...ngàn tinh tú xa xăm

...ta thấy đó

...riêng mình EM

...tím ngát

Gió cũng hát...

...cung điệu đàn chất ngất

Cỏ cây cùng

... run bần bật...

Bởi vì YÊU!

23h45- 30/09/2006

Hoàng Thy Mai Thảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả