Thơ Thẩn..
Những ngày mưa tháng nắng quyện lẫn nhau
Trời cứ mãi vô tư trên vòng múa
Tóc xõa xuống sợi dài đu sợi ngắn
Người thương Em bao nhiêu độ bền lâu !?.
Nắng thơm tóc, mưa nồng ngai ngái nhỉ
Mùi hương trời quyện hương đất hòa tan
Trong chiếc nôi tạo hóa đôi lá vàng
Đong đưa mộng qua vực sâu thế kỷ
Hai đứa ngồi nhìn chữ nghĩa yêu thương
Có bóng dáng trăm năm chờ lên tiếng
Ngày xếp hàng, đêm xếp hàng lên lớp
Chữ nghĩa vẫn nhìn Ta vẽ thiên đường
Vẽ mùa Thu giăng mưa về vần vũ
Hồn cỏ bầy, hồn lá khép trăng tan
Sáng sớm lên, nắng ủ dột mơ màng
Lao xao gió, lại chờ mưa qua ngõ
Bàn tay hoài cuống quýt vẽ cơn mê
Mực đói khát dung dăng đường khất thực
Bút nhiệm mầu bao nhiêu điều kỳ diệu
Vung nhịp nhàng ..vung chới với từ khi..
Lại vẽ lên biển vắng sóng chẳng ngoan
Những vần thơ có dấu tình trên cát
Lòng ốc nhỏ thả hồn nghêu ngao hát
Người thấy không phiến đá cũng mơ hoang
Nghe nghìn trùng nỗi nhớ kéo về ngang
Giấc mơ lắng giấc mơ vùng vẫy thoát
Tình yêu bật rên ôi..ôi tiếng vọng...
Trăm năm, Em-Người vẫn mãi mưu toan..
HaDiep