Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhung-Ý-Thơ

 
 
Đêm chùng... trong gió của phương EM
hú gọi tình-thi... nhuốm muộn phiền
sao dưng ANH thấy nhiều sóng lắm
ngập ắp bồng bềnh xa mãi xa
 
Bây giờ bên đó mộng rã chưa
có thấy khói lam bỗng dư thừa
xin cho ANH nhé làm thương nhớ
ươm ướp mướt-mềm nhung-ý-thơ
 
Nghe hoài ai hát "EM đã tin..."*
dòng nhạc mơn man khẽ nổi-chìm
bóng EM và cả chiều thu sớm
đổ xuống cánh đồng thơm lúa thơm./.
 
00h40 -01/10/2006
*ca khúc "She Believes In Me"
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả