Sang Đò
Người hân hoan bước vào niềm vui mới
Ta bên đời lăn lóc tựa lá khô
Trời vào thu gió quyện ngàn lá đổ
Ta chơ vơ trong giấc mộng mơ hồ !
Đường người đi có muôn ngàn hoa bướm
Đường ta đi khúc khuỷu nẻo quanh co
Trước mặt người có dẫy đầy diễm tuyệt
Còn riêng ta nổi nhớ vẫn đang chờ.
Ta với người giờ đôi bờ cách biệt
Bên kia sông hoa nở ngập khung trời
Ta đứng lặng bên nầy trông mắt đợi
Lau sậy buồn bờ nọ cũng chơi vơi !
Chắc người chẵng bao giờ nhớ đến
Mượn đò ta làm một chuyến băng qua
Trông hối hả khi con đò cập bến
Vội lên bờ không một tiếng chia xa.
Huyền Lâm