Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ru Mây Lành

 
 
Gió ru Mây nhé giấc ngủ ngoan
Êm ả hết đêm tới sáng hiền
Nghe không mỏng mảnh ngày miên viễn
Vẫn một lối về xưa mãi xưa
 
Đìu hiu nhung nhớ lất phất mưa
Phố xá chênh vênh dựng lưng trời
Đồi Thông Hai Mộ, Thuyền Lâm hỡi
Vẫn đọng mối tình Thi... xót xa...
 
Mấy mùa mấy độ mấy mươi năm
Ôm ấp trong ta dáng muộn phiền
Người đi, kẻ ở chia lòng biển
Hai nửa .. hai trời .. hai giấc mơ ..
 
Bao giờ Mây nhỉ chút Gió-Thơ
Hết phải ru EM nửa thiên-hà
Đường Mây chở nắng gom thư thả
Sưởi ấm nguyên hồn tha thiết... ngơ!?
 
Paris--16h00-- 01/10/2006
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả