Hy Vọng

Hương buổi sáng ngai ngái thơm đọt nắng
Không gian mầu trăng trắng mây ngàn phương
Vài cánh lá chao nghiêng là đà cỏ
Những hơi may uốn lượn khắp phố phường

Hàng phong đứng run run trong mầu nhớ
Đỏ sắc dần đang rụng xuống bóng chiều
Hoàng hôn chừng nhuốm lầy bóng hoang liêu
Mưa lại sắp ru mùa sâu vào tối

Mây trở xám phơi lòng chờ xum hợp
Vừng trăng thơ đêm nay lại ngùi mơ
Dốc đời ơi, sương ngậm đầy hồn cỏ
Nỗi nhớ rỉ rên âm ỉ những mạch chờ

Đêm ùa về, cứ hồn nhiên mộng mị
Thơm thơm tinh khiết phiến tơ buông
Ôi lụa là phiên tình yêu mềm mại
Những tế bào trở giấc níu môi hôn

Tình mới lớn căng tràn điều kỳ diệu
Thơ nồng nàn hương đầy ắp gối chăn
Em, con rắn uốn mình lên nhánh mộng
Anh, tương tư vươn nỗi nhớ bũa giăng

Suốt canh trường, chiêm bao thỏa lòng yêu
Để mai đến ngày ươm mầu ngọc bích
Nắng tươm mật ướp linh hồn lá ngọt
Mùa nhẹ nhàng lãng mạn giữa một  điều

Một điều vẫn, theo thời gian hoài mới
Như giòng sông mãi mãi chẳng ngừng trôi
Như chim trời bay về miền trú lạnh
Lại quay về hạnh ngộ nắng xinh tươi

HaDiep

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả