NHỠ..

Nhỡ hoàng hôn về không mầu nắng
Chỉ xám một vùng chiều bóng buông
Ngày rơi sâu thẩm vào vùng nhớ
Ai thắp cùng Em lửa sưởi Đông

Nhỡ mai trên dốc nhớ mù sương
Ai sẽ dìu Em đi cuối đường
Gọi gió gom mây xin chút lệ
Để còn biết được vẫn tơ vương

Nhỡ mai đêm rụng xuống vì sao
Trăng nhạt sương mờ ngõ chiêm bao
Ai sẽ cùng Em thầm khấn nguyện
Hay đây chỉ chiếc bóng hư hao

Nhỡ mai chỉ có một mình Em
Con bệnh tương tư cũng chẳng thèm
Nỗi nhớ không cùng chia cuộc mộng
Hỏi mây tang trắng xõa tóc Em

Nhỡ mai kiếp kiếp chẳng luân hồi
Dẫu thệ ba sinh vẫn lẽ đôi
Người có tiếc không, buồn nếu nhỡ
Một ngày Em biến mất trên đời

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả