Lận đận

 

 

Sao đến giờ vẫn còn giòng nuớc mắt

Chảy vào hồn khi sương giá chưa tan

Em vẫn khóc như ngày đầu em khóc

Ôi  ! tình ơi ! vẫn hệ lụy còn mang

 

Gặp nhau chưa sao mà lòng thổn thức

Quen nhau chưa sao chợt thấy bàng hoàng

Cảm giác này như bao lần bắt gặp

Em sợ rồi như ảo ảnh mau tan

 

Hay là thôi  mình đừng gặp nhau nữa

Để bâng khuâng còn những buổi chiều lên

Em tưởng tượng như anh còn đâu dó

Mà quanh em đời xô đẩy muộn phiền

 

Em vẫn sợ mình gặp nhau rồi lỡ

Em quay về muôn nẻo ngõ phân vân

Phải lúc trước em một lần chối bỏ

Thì hôm nay đâu thấy mất nhau dần

 

Em đối diện trong đêm dài lặng lẽ

Mà cô đơn vẫn dỗ giấc mộng buồn

Nếu biết trước em vẫn sầu một bóng

Sẽ chối từ lần gặp gỡ qua đường

 

Miên Thụy

100106




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả