Ngỡ Ngàng
Cơn gió ru em đêm mùa đông
Bên hồ vắng , ngắm cánh sen hồng
Nghe nụ tình trong tim chớm nở
Yêu đương thoát thai giữa mông lung
Ta ru hồn tung bay trời rộng
Chấp cánh cuộc tình vào viễn du
Đem tâm tư vào sâu suy nghĩ
Nụ hôn nào cho cõi đời ru
Sao sáng trên trời xa nhìn em
Mơ ước một giấc thề bên em
Tóc ngà đường mây xin tìm đến
Nở những đoá thơm hương dịu êm
Cơn gió ru em hơi lạnh giá
Giữa mùa đông khói sương tuyết mờ
Giữa tâm hồn cô đọng môi mắt
Đẽ ngỡ ngàng thời gian cuốn xô
Đông Hòa
01.10.06