Thu Bâng Khuâng
Ta nghe bâng khuâng nhớ mùa thu
Một chiều buồn bên ly cà phê
Nghe gió thoảng thì thào hiu hắt
Và đôi mắt em nhìn xa mù
Mái Tóc em hoặc huyền buông xõa
Như giòng suối phiêu lưu tâm hồn
Với nỗi buồn đăm chiêu thương nhớ
Giọt tình nào từ đâu thấm lòng
Một lần đời này ta yêu em
Tiếng trái tim thì thầm vọng êm
Lời nói yêu , không hề thổ lộ
Chỉ gửi bằng ánh mắt nhung đen
Rồi ta nghe ngất ngây giữa thu
Lác đác lá rơi nghe tình ru
Nghe giấc say trong đời êm ấm
Giữa mây chiều vương bóng sương mù
Đông Hòa
01.10.06