PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sài Gòn

Bây Giờ Sao Em !


Sài Gòn bây giờ ra sao rồi em !
Tháng chín trời thu chắc em buồn nhiều
Phố khuya em về chắc mưa ướt lạnh
Và có khi nào - em nhớ đến anh ?!

Cali tháng này trời đang trở giấc
Buổi tối lành lạnh - nỗi nhớ vây quanh
Con phố vắng người - nên đêm ngủ sớm
Lang thang trên đường - anh chỉ mình anh !

Sài Gòn bây giờ hình như mưa bão !
Chắc em thu mình trong căn ốc đảo
Ôm nỗi sầu rơi - trải dài niềm nhớ
Viết bài thơ buồn - Đêm nhớ cali ?!

Cali tháng này lá vẫn còn rơi
Anh vẫn chạy quanh trên vạn nẻo đời
Nhặt lá vàng thu  ép tình thương nhớ
Anh nhớ sài gòn - nhớ lắm em ơi !

PHAN TƯỞNG NIỆM

(San Jose Oct / 01/ 06 )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả