Có Anh...


Đêm xuân in ngả bóng trăng nghiêng
Cánh gió tung cao dạ khúc rền
Lấp lánh sương vờn hoa cỏ dại
Đón lùa xao động chốn thần tiên

Em nghễn cổ cao kiễng chắp thêm
Tay dài với níu giấc êm đềm
Nôn nao lòng mở chờ con mộng
Hương tụ mình hoa tỏa vuốt mềm

Gom hết tình yêu phụng hiến nhau
Vòng tay náo nức mộng lên màu
Đam mê xanh biếc tô nền mắt
Hạnh phúc sa lầy lún ngõ sâu

Quên nhé ưu tư lúc giận dỗi hờn
Men say lả khướt ngọt môi hôn
Thiên tình chất ngất trên cung bậc
Quấn quít mơn man dệt giấc tròn

Trời sao nở rộ bến phiêu lưu
Rộn rã hồn thơ dáng mỹ miều
Dưới trăng ngọc trải đêm mộng ảo
Có anh bên cạnh hết phiền ưu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả