Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THƠ TRĂN TRỞ

Nghe tin bão tràn về quê hương
Lòng đau nhói như là tim ai cắt
Ôi đời sống vẫn vẫn muôn đời huyễn hoặc
Thương kiếp nhân sinh sầu khổ miên trường

Nghe dông tố xoá nhoà ảo tưởng
Lòng chiêm bao ác mộng hoang tàn
Nhìn bất hạnh vật vờ vất vưởng
Làm bài thơ cho những bẽ bàng

Đêm thao thức đợi chờ trời sáng
Sau cuồng điên biển đẹp bội phần
Lòng trăn trở nghĩ về bè bạn
Cầu mong cho nhân thế hết nợ nần
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả