Khúc Biệt Tình Quê Hương
Thời gian đem người xa biệt xứ
Biết bao giờ trở về quê xưa
Thăm bến cũ , con đò chờ đợi
Người viễn du về lại trời mơ
Người ơi ! Mùa xuân nào cho người
Và cho lòng tâm tình không nguôi
Một đóa hoa nhụy đẫm sương sớm
Khói tương tư nghi ngút bầu trời
Ôi ! Bóng thời gian nào bồng bềnh
Đời mang theo số phận buồn tênh
Phút biệt ly muộn phiền in dấu
Giữa chiều rơi nỗi nhớ dịu êm
Từ vô bờ , ta trở về đây
Nhặt ngày xưa gói dĩ vãng đầy
Gói mùa xuân , một đời ao ước
Của quê hương , nỗi sầu chưa ngoai
Đông Hòa
02.10.06