Mảnh tình riêng tôi

Tim ta tan vỡ mảnh tình,
Ðêm về lẻ bóng biết mình đơn côi,
Mưa khuya tí tách nhẹ rơi,
Em về dĩ vãng buồn khơi tình sầu,

Mưa rơi lạnh buốt đêm thâu,
Hồn anh thổn thức nôn nao bóng hình,
Gọi tên em mãi ngừời tình,
Dáng xưa mây thóang xinh xinh nét cừơi,

Ðan tay vang trỗi niềm vui,
Hồn nhiên sánh bứơc thắm tươi tháng ngày
Mây ngàn dưng dửng bổng bay,
Mang theo bóng cũ theo mây xa rồi,

Lặng ngồi anh đếm đơn côi,
Nghe tình xa vắng ngăn đôi chúng mình,
Mưa đem ta chút lặng thinh,
Nứơc kia xua đuổi mảnh tình xa xôi...

February 26,2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả