SIRIUS!!
Sirius,
Có một lần,
đã được gọi là xa chưa nhỉ
từ nơi đâu người rớt xuống đời ta
cho bao nhiêu
êm ái với ngọt ngào
cả vinh hiển
và
đớn đau tê tái…
Sirius,
Trên tay EM
Ta từng khóc
giọt mưa rơi…
ướt cả tháng ngày trôi…
gió mến thương ôm tất tận mây trời
làm vũ điệu…
cho lòng ta dịu mát…
Sirius,
Hôm nay đời ưu ái
cho Mây-Ngàn
ve vuốt kẻ là Thơ
như bỗng dưng
Thiên-Chúa hóa hình hài
trong ta đó
hay trong Mây mềm yếu…
Xa nhau chưa
sao hồn ta bã vã
đứng trông người cuối nẻo…
bước đường khuya
hát câu thơ dáng điệu nhạc u buồn
chia tay nhé…
từ nay mình đôi ngả…
Không đâu EM
làm sao ta có thể
giữa biển đời vắng hẳn bóng hình EM
xin ở đây cho tới chót tận cùng
ngày thế giới cánh thiên-đường rộng mở
Trên tay ta
sẽ là EM và Mauve
khẽ đi vào thần thoại của đời sau
trang thi-thiên thuở thế giới tân-kỳ
lời chỉ nói đến TÌNH YÊU nhân-loại
Sirius--30-09-2006
Hoàng Thy Mai Thảo