Tình-Nhớ
Có bao giờ khi đọc trọn
...bài thơ ..
EM hiểu trọn
...một vần "ngơ"..
...không nhỉ???
ANH vẽ về một hướng
EM con đường...
...rẽ ngang ..
Sao mãi lang thang
...đi kiếm ý giận hờn
...tìm quên-nhớ ..
...rồi nhớ-quên ..
...vơ vẩn...
Sống đi EM ..
...hôm nay mình còn đó
Cho đi EM ..
...dè giữ ..
...để làm chi
Mốt mai kia
...đã đi khỏi cõi trần
EM có muốn
...trao nhau, dù mẩu nhỏ ..
Muộn quá rồi
...trời-đất đã phân li?!
ANH bên đời
...cũng nhỏ tựa vì sao
...giữa mênh mông
...thiên ảo với kỳ cùng
ANH cũng máu
...cũng xương
...đời da-thịt
...nên biết đau
...và nhức buốt như nhau
Đất còn mềm
...nhung-lụa dưới chân ta
Bước đi EM
...ngay thẳng giữa thật thà
Trao nhau nhé
...dẫu đôi vai gầy mảnh
Ta tựa EM một khắc
EM tựa Đời vạn-thu
Gió sẽ về hát vi vu
Tình-Nhớ
Mây khẽ hờn
Nũng nịu...
Nhạc du dương… ./.
11h30--02-10-2006
Hoàng Thy Mai Thảo