Ngàn năm biển hát
Tím nhau một khoảng hoàng hôn vắng
Gió rát môi tình lẳng lặng đau
Soi dấu chân phút giây trầm lắng
Sóng xóa bờ cát trắng đổi màu
Mây phiêu bạc.. Tím chiều xóa nắng
Biển âm thầm rót mặn vực sâu
Tóc em bay theo nhịp sóng sầu
Người năm cũ mắt nâu lả vọng
Biển còn đó rong rêu lam lũ
Biêng biếc màu.. tình cũ về đâu ?
Biển ngàn năm ôm gợn sóng sầu
Trơ ghềnh đá... chim sầu gọi bạn
Xin tìm nhau miên man tiềm thức
Biển lặng hồn, sóng thức vỗ bờ
Mãi tìm nhau cho tim rạn nứt
Mãi tìm nhau ray rứt dòng thi
Biển ngàn năm vọng bờ thương nhớ
Mây chiều bay theo những dấu mơ
Em còn đó chép ghi dấu ái
Thuyền về thăm ghé lại bên bờ ?
Biển ngàn năm nghe trùng dương hát
Chuyện của thuyền rách nát buồm mơ
Mộng ra đi ... đêm vắng đợi chờ
Thi đẩm lệ ngu ngơ biển hát