RƯỢU NHỚ, MEN SẦU
RƯỢU NHỚ
(Song điệp)
Ngóng ngóng, trông trông rượu khiến xui,
Nhung nhung, nhớ nhớ thật bùi ngùi.
Trong trong, đỏ đỏ màu tươi thắm,
Đắng đắng, cay cay vị ngọt bùi.
Nợ nợ, duyên duyên bao khổ lụy,
Tình tình, nghĩa nghĩa lắm buồn vui.
Ong ong, bướm bướm mơ và mộng,
Tỉnh tỉnh, say say giấc ngủ vùi.
MEN SẦU
Luyến lưu, lưu luyến tớ cùng mày,
Dan díu, díu dan lại chẳng hay…
Thương nhớ, nhớ thương lòng ấp ủ,
Nghĩa tình, tình nghĩa dạ không lay.
Tháng năm, năm tháng không ngăn cách,
Bè bạn, bạn bè, vẫn đắm say.
Mơ mộng, mộng mơ đời vốn đẹp,
Tỉnh say, say tỉnh lại sầu cay!!!
Tuấn-Tú (Mùa thu 2006)