Trời mưa Cali

Trời buồn mưa lũ ngập tràn,
Mưa rơi nặng hạt miên man lòng ngừơi,
Cali ngồi đếm mưa rơi,
Cho bong bóng vỡ chơi vơi mịt mờ.

Nhớ ai lòng bỗng thẩn thờ,
Mưa rơi buốt lạnh tình thơ ngập hồn.
Một mình đứng giữa hoàng hôn,
Xin mưa tạnh lại sợi buồn tóc mây

Nhớ em tình đếm tháng ngày,
Vỗ về giấc mộng miệt mài gọi tên.
Cho anh âu yếm bắt đền,
Nghiêng bờ tóc xoã hồn nhiên nụ cười .

Ơn trời mưa mãi cuộc đơì,
Ơn mưa tóc xõa một thời yêu thương,
Ơn em còn mãi vấn vương,
Hôn em nỗi nhớ nhẹ hương tình nồng

February 26,2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả