Mẹ Còn Quanh Quẩn Trong Đời
Con về thăm lại quê xưa
Tưởng như bóng Mẹ chợt vừa quanh đây
Xuyến xao làn gió hây hây
Ngậm ngùi thương tiếc...nhìn cây úa vàng
Mân mê ngọn cỏ bên đàng
Trái cau, buồng chuối xóm làng thân thương
Ngát hương Dạ Lý bên đường
Mái trường nghiêng đổ phượng buồn xác xơ
Ngày xưa phượng thắm mộng mơ
Sáng chiều hai buổi bây giờ rêu xanh
Sầu đông lá rụng loanh quanh
Rêu phong phủ bám nhện giăng vơi đầy
Hạt sương rơi nhẹ trên vai
Chợt nghe lạnh buốt tương lai kiếp người
Mẹ còn quanh quẩn trong đời
Thời gian qua cửa mất rồi Mẹ yêu
Con về thăm mái tranh xiêu
Khói lam đã nhạt chim kêu tìm mồi
Đâu còn bếp lữa Mẹ ngồi
Đâu còn tiếng hát à ơi...mỗi chiều...